Nhồi máu cơ tim giết chết nhiều thiên tài thế giới
Arthur Conan Doyle, cha đẻ của Sherlock Holmes và "ông hoàng nhạc Rock 'n Roll" Elvis Presley là hai trong số nhiều người nổi tiếng chết vì nhồi máu cơ tim.
Alexander Fleming
Nhồi máu cơ tim giết chết nhiều thiên tài thế giới Năm 1929, kiệt sức từ những chuyến đi không ngừng nghỉ đến Nam Phi, Rhodesia, Kenya, Hà Lan và các nước Bắc Âu, cha đẻ của Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle bị nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ khuyên tiểu thuyết gia vĩ đại nghỉ ngơi nhưng ông không làm theo. Doyle đến phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm rồi liệt giường suốt 3 tuần, quá trình hồi phục diễn ra rất chậm. Ngày 7/7/1930, Doyle được phát hiện ôm chặt ngực trong vườn. Ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 71.
Các báo cáo cho thấy trước khi qua đời, sức khỏe của "ông hoàng nhạc Rock 'n Roll" Elvis Presley vô cùng tồi tệ. Ông béo phì, nặng tới hơn 158 kg và từng bị tiểu đường, trầm cảm, mất ngủ, huyết áp cao. Tim Elvis lớn gấp đôi bình thường, cho thấy các vấn đề trầm trọng đối với một người đàn ông 42 tuổi. Phổi cũng xuất hiện dấu hiệu khí thủng phổi dù ông không bao giờ hút thuốc. Ruột nam ca sĩ dài gấp đôi bình thường và có phân kẹt lại suốt 4 tháng. Ngoài ra, Elvis dùng rất nhiều thuốc song không hề đụng đến ma túy và rượu. Ngày 16/8/1977, "ông hoàng nhạc Rock 'n Roll" được phát hiện trong bồn tắm, úp mặt vào bồn cầu. Khi nhân viên y tế đến nơi, Elvis đã tím tái, lạnh ngắt và không còn bất cứ tín hiệu sinh tồn nào. 3h16 chiều cùng ngày, các bác sĩ tuyên bố ngôi sao đã tử vong và kết luận nguyên nhân là nhồi máu cơ tim.
Tác giả cuốn sách "The Great Gatsby" nghiện thuốc lá, nghiện rượu và chủ yếu sinh hoạt về đêm. Lối sinh hoạt khiến F. Scott Fitzgerald kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Những năm cuối đời, dù đã bỏ rượu, Fitzgerald vẫn không thể phục hồi hoàn toàn. Tháng 11/1940, ông bị nhồi máu cơ tim khi đang mua thuốc lá ở một tiệm thuốc. Một tháng sau, ngày 21/12/1940, Fitzgerald lên cơn nhồi máu cơ tim lần thứ hai rồi qua đời khi mới 44 tuổi.
Hiram King "Hank" Williams hay Hank Williams
Nam diễn viên Tyrone Power
Ngày 17/12/2012, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 69 tại thủ đô Bình Nhưỡng do nhồi máu cơ tim. Lúc đó, ông đang trên xe lửa đi công tác. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho hay có thể sự tức giận của ông Kim khi phát hiện vết rò rỉ trong một nhà máy thủy điện đã dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên chính quyền Triều Tiên khẳng định vị chủ tịch qua đời do mệt mỏi tích tụ gây ra sự căng thẳng về thể chất, tinh thần.